Chán nản vì không thể nắm bắt được bản chất của đàn ông!
Chào chuyên gia tư vấn! Em đã lập gia đình và có một con gái. Tính em hiền lành và nhút nhát, nên chồng em thường khắt khe và gia trưởng, luôn coi thường những gì phụ nữ làm. Anh bắt em ở nhà làm nội trợ và không tôn trọng ý kiến của em. Em cảm thấy chán nản với cuộc sống này. Gần đây, em đã gặp một người đàn ông khác, anh không giàu có nhưng biết lắng nghe và chăm sóc em. Anh đã giúp em lấy lại sự tự tin và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Sự quan tâm giản đơn của anh khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn.
Em luôn mong muốn được tôn trọng, điều mà chồng em không làm. Dù đã có gia đình và con gái, em vẫn không chấp nhận im lặng. Sau nhiều tranh cãi, chồng em đã tát em và chúng em chiến tranh lạnh gần 2 tháng. Anh ấy không nói chuyện với em cho đến khi em chấp nhận vai trò của mình. Em đã yêu cầu ly dị, và sau 3 tháng, chúng em ra tòa, em được quyền nuôi con. Em đã thuê một căn nhà nhỏ và cảm thấy tự do hơn. Em bắt đầu gặp gỡ bạn trai nhiều hơn và muốn sống cùng anh ấy, nhưng thái độ của anh ấy bỗng thay đổi.
Em đã nhắc anh ấy về việc trước đây anh gọi em là “thiên đường”, nhưng giờ anh lại thay đổi thái độ. Anh chỉ cười và nói rằng những người có gia đình không dại gì bỏ địa ngục hiện tại để đến thiên đường khác, vì có thể thiên đường đó lại tồi tệ hơn. Anh nói em đòi quyền bình đẳng với chồng nhưng anh không thể cho em điều đó, chỉ mang lại cho em sự thoải mái khi anh cần trốn khỏi cuộc sống. Em cảm thấy hụt hẫng và tự hỏi mình có thật sự hiểu bản chất đàn ông hay không. Em mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia tư vấn. Cảm ơn! N.B - Hà Nội
Trả lời của chuyên viên tư vấn: Chào bạn! Bạn là một cô gái dũng cảm, đang đòi lại những điều đơn giản nhưng cần thiết mà mọi phụ nữ xứng đáng có: sự tôn trọng, chia sẻ công việc và bình đẳng trong mọi vai trò.
Bạn đã lập gia đình nhưng không tìm thấy hạnh phúc với chồng, điều này thật đáng tiếc. Chia tay có thể là lối thoát đúng đắn khi không còn giải pháp nào khác. Sống với người chồng áp đặt có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Bạn đã gặp một người đàn ông khác, người mang lại cho bạn niềm vui và sự sẻ chia. Quyết định chia tay là để tự bảo vệ bản thân, không chỉ vì người đàn ông mới. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng; người đó có thể chỉ coi bạn là nơi tạm trú chứ không thực sự muốn gắn bó và không có ý định rời bỏ gia đình mình. Hạnh phúc là điều chính đáng, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về người mà bạn đang dành tình cảm.
Dù những gì anh ta nói có thể làm bạn tổn thương, nhưng bạn vẫn cảm thấy may mắn vì anh ta đã thẳng thắn. Sống với một người như vậy có thể không mang lại hạnh phúc cho bạn. Hãy vững tin, trải qua khó khăn, bạn sẽ sớm tìm lại được sự bình yên trong trái tim mình.
Source: https://afamily.vn/tu-van/hut-hang-vi-khong-the-hieu-duoc-ban-chat-cua-dan-ong-2012040404311777.chn